Tụi này lại tính lừa bịp dân chúng nữa. Ý của chúng là tất cả số cá nhiễm độc đều do một người thu mua, và tất nhiên là không rãi rác đi khắp nơi. Vì thế người dân cứ an tâm mà ăn cá mà không cần lo sợ.
Khuyến khích ngư dân đi xa hơn 20 hải lý để lưới cá, vì ngoài đó nước không bị nhiễm độc .
Căn cứ vào đâu lại có nhận định này?
Vài tháng sau thì sao khi nước những nơi này cũng bắt đầu nhiễm độc?
Chẳng lẽ phải đi xa hơn 40 hải lý để đánh cá?
Nếu vậy thì người dân phải trả số tiền gấp mấy lần nếu muốn ăn cá?
Và Formosa cứ tiếp tục thải khí độc, còn người dân thì cứ tiếp tục mang mạng sống ra thử thời vận hàng ngày?
Một người chủ thu mua cá nhiễm độc đã tiết lộ nơi cung cấp các loại cá độc này.Sau khi xảy ra sự việc cá chết hàng loạt,các tàu đánh bắt cá đều được cấp giấy phép an toàn thực phẩm mà không cần qua quá trình kiểm nghiệm.
Buồn cười nhất là chuyện cấp giấy chứng nhận thực phẩm an toàn. Như vậy thì cái giấy phép này chỉ an toàn cho người bán chứ đâu phải an toàn cho người tiêu dùng . Vậy thì chẳng khác gì kêu người dân đi chết.
Đúng là một lũ óc heo, ngoài lừa bịp dân và hại dân thì chúng còn làm được gì nữa đây?
|