Quote:
Originally Posted by kdtrieuan
xã hội VN giờ quá nhiều lừa đảo, bạn ra ngoài đường thấy 1 người bò giữa mưa gió để bán vé số đấy? nhưng thực sự chân họ chẳng bị gì cả chỉ làm vậy để giả vờ lấy lòng tốt của mọi người xin tiền thôi. tôi chỉ nói 1 số thôi nhé
|
đúng rồi, bạn nói không sai, trong 100 người nhìn bề ngoài đáng thương như vậy, có thể khoảng 10 người hay nhiều hơn là giả vờ hay là bị tụi bảo kê gì gì đó lợi dụng.
Nhưng thật ra những gì mình giúp củng chỉ là những đồng tiền thừa thải có thôi (mặc dù tiền mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt của mình)chứ hiếm khi mình dốc ra hết tài sản cuả mình để giúp. Hơn nữa mình giúp là củng để mình tạo cái good feeling cho chính mình (khi làm một việc tốt) thôi. Như vậy thì củng có thể nói mình làm cho mình chứ đâu cho ai đâu.
Có rất nhiều người (xin đừng hiểu lầm - tôi không nói bạn đâu nha - chỉ nói chung chung) rất hoan hỉ việc từ thiện khi chính họ là người được nhận, nhưng khi họ phải đưa ra thì họ viện đủ lý do này nọ để khỏi phải đưa ra mà không feel bad.
Không giấu gì mọi người, chính trong immediate family của tôi, củng có nhửng người tánh ít kỷ không biết thương người như vậy, thật đáng buồn và đáng xấu hổ, nhưng tánh người trời sanh ra như vậy, tôi không làm cách gì được, đúng là mổi người mổi tánh mặc dù cùng huyết thống!