Rất khâm phục khi thấy người Phi (philippine) can đãm anh dũng yêu nước cùng nhau đoàn kết chống Tàu cộng xâm lược.
Nhưng, lại tủi hổ, hổ thẹn, nhục nhả khi thấy việt cộng và lũ đê hèn dòng họ bà con dân hèn nhác việt cộng cùng lũ bưng bô Vẹm 5Bs rút đầu trong vỏ, bán nước cho Tàu cộng để cầu vinh, trong khi người dân thì ... không dám hành động hay làm gì hết!!
Í lộn, người dân việt cũng thỉnh thoảng yêu nước ... vào ngày Chủ Nhật!!! Nhưng gần đây lòng yêu nước vào ngày Chủ Nhật cũng tan biến bởi người dân đang chờ đợi phần chia của cá nhân mình về số tiền bồi thường 500 triệu đôla từ hảng Formosa hứa hẹn, và không ai còn yêu nước ngày trong tuần hay Chủ Nhật nữa!!
Dawn, money talk nobody walks!!!
Looks like another 60 years of suffering for sure!!
Oh, my beloved country VN, what have you done?
|