Các nước Tây Âu rất có thể nói là rất "láu cá" họ chẳng cần tranh giành địa vị trên chính trường nhất là về mặt quốc phòng như Nga và Mỹ, họ để cho Mỹ "lo" hết, họ biết Mỹ cần họ là đồng minh, và chưa bao giờ bắt nạt họ như Nga đối với các nước thuộc khối Đông Âu trước kia. Thực ra Tây Âu có thể làm tất cả nhưng gì Mỹ và Nga làm được nhưng họ không muốn tốn kém cho nhưng mục đích thiếu thuyết phục đó, đối với Tây Âu "nếu anh có đủ bản lĩnh thì anh cứ làm đàn anh đi, nhưng anh không thể chơi ép chúng tôi đâu nhé..." Chính vì thế nhiều lần Mỹ đã kêu gọi Tây Âu tiếp tay mà vẫn bị làm ngơ... Lời kêu gọi của Obama lần này chính là lời trách khéo "các anh đừng ỷ lại nhé ... " thế mới biết muốn làm đàn anh cũng khổ lắm.
|