Cuộc đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu diễn ra từ đêm qua 15/7, chỉ sau vài giờ đồng hồ đã thất bại. Người chết, người bị thương la liệt. Con số mới nhất cho thấy đã có 265 người chết và trên 2000 người bị thương. Sau cuộc đảo chính, Istanbul vắng lặng như một thành phố ma.

Cộng tác viên Dion Nissenbaum của Wall Street Journal chụp hình quảng trường Taksim ở Istanbul sau đảo chính. Người ta không còn thấy dấu hiệu của cuộc binh biến xảy ra đêm trước đó. Xe cảnh sát đậu xung quanh khu vực, nơi người dân nỗ lực tranh đấu với phe nổi dậy để bảo vệ nền dân chủ của đất nước. Ảnh: Twitter/Dion Nissenbaum

Chiếc xe tăng của lực lượng đảo chính nằm trơ trọi trên cầu Bosphorus sáng sớm 16/7. Phe đảo chính đã thất bại và chiếc xe tăng được đưa khỏi cây cầu không lâu sau đó. Đây là cây cầu bắc qua eo biển cùng tên, nối liền hai lục địa Á - Âu. Nó từng bị phong tỏa tối 15/7. Ảnh: Getty

Trên các tuyến phố, nỗ lực dọn dẹp tàn tích của cuộc đảo chính chết yểu đang diễn ra nhằm trả lại vẻ thanh bình cho thành phố. Ảnh: Getty

Xác một chiếc xe bọc thép nằm trên dải phân cách sau cuộc đảo chính. Người dân Istanbul hạn chế ra đường trong buổi sáng đầu tiên sau chính biến. Cuộc sống ở đây chưa thể trở lại bình thường. Trong diễn biến mới nhất, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thông báo 265 người thiệt mạng trong cuộc đảo chính mà ông gọi là “vết nhơ trong lịch sử nền dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ”. Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Yildirim cho biết 2.839 binh sĩ bị bắt giữ vì liên quan tới âm mưu đảo chính. Ảnh: AFP
Therealtz © VietBF