Quote:
Originally Posted by ngoclan2435
Bạn quên là thằng Cộng con này là thằng Bắc Kỳ cộng sản? Bằng cấp, học hành có gì đâu, đương nhiên tiếng Anh của nó chỉ có bọn Bắc Kỳ chúng nó hiểu với nhau thôi. Tiếng Bắc của nó nghe rất khó chịu. Nó ẻo lả, lên lên xuống xuống, đó là thứ tiếng của bọn mọi mán (người thiểu số) trong rừng bò về Hà Nội sinh sống từ sau 1954. Vì họ là mọi nên tiếng nói không phải là tiếng Việt thuần túy nữa.Đó là tiếng nói của đám người thiểu số từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái. Tiếng Bắc thật đã theo đoàn người di cư từ năm 1954 hết rồi.
Tất cả bọn Cộng con Hà Nội này đều nói 1 kiểu như nhau. Hãy nghe: Bằng Kiều, Hồng Nhung, Nguyễn Hồng Nhung, Thanh Lam và cả cái con Trang Trần (con chửi bọn cảnh sát ở Hà Nội đó) v...v... chúng nó đều phát âm giống hệt nhau.
|
Em nghỉ thì chỉ tại vì mình nghe không quen thôi, cũng như người bắc hoặc trung/huệ nghe giọng người nam cũng vậy. Hồi đó em qua Mỹ hồi nhỏ, ngoài nói tiếng anh ra thì tiếng việt phần đông nghe từ người bắc '54. Mười mấy năm sau về thăm SG, em nghe giọng người SG nó nặng và thô thô làm sao đó, cho đến anh chị trong nhà cũng nghe giọng lạ nữa mà lúc trước thì dỉ nhiên không cảm thấy như vậy.
Em thấy giọng người bắc '54 nghe hay hay, du dương và lưu loát hơn giọng người nam mình. Nhưng giọng người bắc Haloi sau này thì không nghe thường nên nghe nặng và hơi khó nghe. Giọng trung/huệ thì càng khó nghe hơn (đối với bản thân em) hahaha