Đừng ngu ngốc bỏ nước mà đi, Việt Nam được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới đấy?
Người Việt tuy nghèo tiền nhưng không nghèo tình cảm mặc dù bị cán bộ csvn (việt cộng) lường gạt, bóc lột và đàn áp đến chết ở trong những đồn côn an. Họ hạnh phúc với chính cuộc sống của mình mặc dù nghèo xơ nghèo xác, ăn xong bửa ăn hôm nay rồi lo lắng ngày mai không biết làm cách gì có thức ăn để mà sống, nhà không cần cửa bởi có gì đâu mà sợ bị mất, nhà không cần chó canh nhà bởi hể lú con chó nào ra là đạo chó đến bắt cắp, có khi cướp mất con chó thân yêu trước mặt chủ nhà, có 1 đứa con gái duy nhất chưa được 16 tuổi và nó đả hy sinh đi bán cà phê ở Cam bốt hay Mả Lai gì đó, và hơn 2 năm nay không nghe tin tức gì ráo trọi. Dù nghèo khổ nhưng họ vẫn vui vẻ vươn lên mặc dù đau nhức khắp mình, ăn ít cũng đau bụng nhiều cũng đau bụng, hít thở không khí vào vẫn ho, uống nước thì lợn cợn đục ngàu hôi mùi hóa chất, nghe đồn hải sãn độc, heo độc, gà độc, rau không sạch nên không dám ăn gì ráo trọi nên con người ốm tong chỉ còn xương bọc da. Theo cái đà này chắc sống không còn bao lâu nửa và sẽ không còn hy vọng thấy mặt đứa con gái duy nhất đang bán cà phê ở nước láng giềng.
Đấy, hạnh phúc người Việt chúng tôi là thế đấy! Cám ơn thế giới đã có lòng để ý đến mặc dù nhà nước chính phủ "Ma-Dze in Viet nem" chẵng thèm ngó đến chúng tôi. Đôi lúc "chết" là cái hạnh phúc thật sự lớn nhất trong đời người dân Việt chúng tôi!!!
|