Nhiều cô gái Việt hạ cấp và có máu vọng ngoại cứ cho rằng lấy 1 người đàn ông nước ngoài là có thể tự nâng giá trị của mình lên cao. Họ quên rằng giá trị của con người không phải là do ở sắc dân hay chủng tộc mà do ở trình độ và kiến thức làm nên giá trị của con người. Người Viêt Nam hay ngoai quốc cũng đều có nhiều trình độ khác biệt nhau. Ở nước ngoài ta thấy có nhiều người đàn ông VN thành công, trở thành lảnh đạo hay đảm nhân những chức vụ quan trọng ở những cơ quan, công ty , chỉ huy cả ngàn hay cả triệu người ngoại quốc dưới tay và ngược lại chúng ta thấy rất nhiều người ngoại quốc nhưng học thức kém cõi, homeless...vv.v
Trong số những người đàn bà nhận thức kém cỏi và vọng ngoại cứ tưởng kết hôn bất kỳ loại đàn ông Tây Phương nào cũng có thể nâng cấp mình lên hàng siêu sao, quí tộc có lẻ là không thể thiếu mặt của Thu Minh. Mang 1 chiếc nhẫn mặt đá trong tay mà cứ ngở là hột xoàn. Dựa dẩm vào ông chồng Tây già để lừa gạt tiền bạc của những đồng bào mình, những người đã lở dại khờ tin tưởng vào cái mác ME TÂY hào nhoáng của mình. Thật là đáng khinh!!!
Last edited by vdminix; 08-12-2016 at 09:00.
|