|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,594
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 132 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Sự tàn ác của VC ngày càng hiện ra rõ rệt như những gì mà các cụ đã từng nói cho con cháu biết sau khi miền Nam lọt vào tay CSBV.
Chuyện đầu tiên chúng làm là dùng loa kêu gọi người dân hãy an tâm với chính sách khoan hồng của nhà nước, và bước kế tiếp là chúng cướp đoạt tài sản của dân qua những lần đánh tư sản mại bản, và rồi đổi tiền cho đến khi dân rỗng túi.
Người dân miền Nam gọi đây là chính sách VVVV, có nghĩa là "Vào Vơ Vét Về".
Sau đó là chương trình "Kinh Tế Mới" là một thủ đoạn tàn độc nhất. Chúng dồn thân nhân của những người Sĩ Quan trong QLVNCH vào đó, thứ nhất là để cô lập và dễ dàng theo dõi. Sau nữa là cướp đi trọn tài sản và nhà cửa của họ.
Tuy nhiên, tất cả những điều nói trên chỉ là một phần nhỏ của những toan tính của chúng. Suốt thời kỳ chiến tranh, VC đã vay không biết bao nhiêu nợ nần của những nước anh, em CS của chúng. Tiệp Khắc, Liên Sô, Ba Lan, v.vv. Một trong số đó là quan thầy TC của chúng. Để trả nợ, chúng đã có những kế hoạch tán tận lương tâm như xuất cảng lao động, hay thậm chí là xuất cảng nô lệ tình dục đi khắp nơi. Song song với những việc làm đó, tất cả những gì tốt đẹp nhất, chúng cũng đưa ra nước khác để trả nợ. Người dân trồng lúa, nhưng lại không có gạo ngon để ăn. Ngư dân đánh cá, nhưng lại cũng không có cá tươi để ăn. Thủ công tốt cũng được xuất cảng sang nước khác, và những gì còn lại trong nước đều là những món hàng tồi tệ.
Khủng khiếp hơn là chúng tiếp tay quan thầy TC đưa vào những thứ độc hại để giết dân Việt từ từ. Đồng thời chúng cũng lần lựa bàn giao cho TC những phần đất hầu như đã trở thành tự trị. Và gần đây nhất là TP Đà Nẳng, người Trung Cộng tràn vào đó và xem như nơi đó là mãnh đất riêng của họ. Còn nhiều và nhiều lắm những cái trò man rợ mà VC đang tiếp tay TC để tàn hại dân ta.
Chống đảng chỉ khổ ba năm
Chống Tàu thì cả kiếp đừng mong ngóc đầu
Sự bành trướng của Tàu Cộng ngày càng lan rộng. Những nước láng giềng đều đồng loạt phản đối ra mặt, thậm chí là đưa TC ra tòa án quốc tế. Trong khi đó, CSVN lại chơi trò một chân dẫm hai thuyền. Một mặt ra vẻ đồng tình, nhưng mặt chính là ôm cứng quan thầy TC. Lý do cũng đơn giản, là vì nếu VC buông TC thì chúng sẽ không còn chỗ dựa. Và sau lưng vẫn còn rất nhiều chuyện bí ẩn mà TC đang nắm cán. Để củng cố địa vị, VC luôn sẵn sàng vì quan thầy TC và không ngừng chà đạp, đe dọa hoặc thậm chí giết cả dân của mình để làm tròn thân phận "Thái Thú". Những điều hèn hạ, bỉ ổi và đê hèn chúng không bao giờ từ chối. Miễn sao chúng có thể tại vị và hưởng thụ cuộc sống của một con chó trung thành với quan thầy TC.
Người dân cho đến hôm nay đã không còn nhút nhát như trước nữa. Biểu tình chống đối nổi lên khắp nơi, cho dù sự hy sinh và mất mát ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên, không có sự đấu tranh nào lại không có hy sinh, không có mất mát. Nếu hy sinh đời mình để mang lại sự tự do, công bình và bác ái cho con cháu, cho những thế hệ sau. Thật là chuyện đáng nên làm.
Đối với VC thì khi chúng ác, mình cần phải ác hơn. Chúng giết mình một, mình phải giết lại ba, chúng bỉ ổi, mình cần phải bỉ ổi hơn. Tốt nhất là đừng tự đấu tranh một mình. Cùng nhau xuống đường, cùng nhau tranh đấu và khi cần thiết thì phải cùng nhau sát cánh. Khi ngọn lửa đấu tranh dâng cao thì toàn dân trên toàn quốc sẽ sẵn sàng vào cuộc. Không súng đạn, nhưng bomb xăng rất có giá trị vào những lúc này. Ngàn người là có cả ngàn quả bomb xăng rồi.
Một cánh tay đưa lên thì chắc chắn sẽ có nhiều triệu cánh tay đưa lên. Bao nhiêu đó quả bomb xăng chắc chắn sẽ san bằng tất cả trụ sở, cơ quan của VC. Người dân sẽ không bị cô lập khi ngọn lửa đấu tranh lên cao vút. Nói không chừng, quân đội sẽ vì người thân, người dân mà quay mũi súng vào bọn lãnh đạo tàn ác CSVN.
|