Quote:
Originally Posted by dingdon
Bọn háng chó không ngu gì mà nổ súng trước, nhưng Mỹ đã chứng tỏ mình chỉ là một con cọp giấy không hơn không kém.
Thứ nhất lúc Tập Cặn Bả đến Mỹ đã hứa không quân sự hoá biển Đông. Bây giờ thì thế nào? Mỹ làm được gì?
Thứ hai sau khi toà trọng tài tuyên bố bọn háng cẩu thua kiện, Mỹ đã yêu cầu cả hai bên giữ nguyên hiện trạng, nhưng bọn cẩu vẩn tiếp tục xây dựng thậm chí mới đây vệ tinh đã chụp được bọn hán cẩu đã xây xong những nhà chứa máy nay trên những thực thể đã chiếm từ Việt Nam. Mỹ làm được gì? Ngoại trừ nói suông,
Thứ ba háng cẩu ngang nhiên điều máy bay chiến đấu, ném bom tầm xa thong dong bay trên bải cạn scarborough một động thái thách thức Mỹ, Mỹ làm được gì?
Vài năm nữa khi bọn cẩu có những vủ khí gần bằng Mỹ thì lúc đó Mỹ sẽ lủi thủi rời khỏi biển Đông để cho hán cẩu muốn làm gì thì làm mà thôi.
Chứng tỏ Mỹ chỉ là một con cọp giấy mà thôi.
Người Việt Năm Châu Bốn Bể muốn giữ nước, giữ biển chỉ còn cách tự đứng lên lật đổ bạo quyền cọng sản bán nước và cùng chung nhau bảo vệ Việt Nam mà thôi, đừng trông mong vào bất cứ một ai hết.
|
Cọp giấy hay không thì nhiều nước đã biết .Chỉ nhớ một điều nó không phải là con cọp ngủ ,càng không phải là con cọp ngu .Con cọp khi bắt mồi thì luôn thu mình lại .
Đây không phải chuyện hai thằng đánh giầy dành địa bàn , kên nhau rồi lao vào đâm chém một cách ngu xuẩn .
Thằng Chệt là vua ma lanh ,nó hiểu rõ điều đó hơn ai hết .Nó chỉ ra vẻ hùng hổ để hù các nước nhỏ .
Chứ nó cũng biết : càng mang vũ khí ra các đảo nhân tạo ,thì nếu có đụng độ càng chết lẹ .