Một bức ảnh đăng trên Thông tấn xã Việt Nam cho thấy cảnh ông thủ tướng trực tiếp vào bệnh viện “thăm các nạn nhân” lúc 11 giờ sáng, trong khi cả 2 người này đã bị bắn chết nhiều tiếng trước đó.
Tại đây, ông ra lệnh các quan chức Yên Bái “phải bình tĩnh”, đồng thời lực lượng CA và quốc phòng “tuyệt đối không để xảy ra các tình huống xấu, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.
Trên đây là đoạn trích nguyên văn bài post " Tình tiết đáng ngờ trong vụ thanh trừng đẫm máu tại Yên Bái hé lộ sự thật kinh hoàng về hung thủ " ... của hoalyly đọc xong bài viết này tôi cứ tự hỏi Công An có nhiệm vụ điều tra truy tìm các bằng chứng của vụ án thì ông tể tướng PHẶC chỉ thị bình tinh làm việc thì đúng rồi . Nhưng còn bên quốc phòng có mắc mớ gì đến công việc điều tra vụ án đâu sao lại kêu gọi họ bình tĩnh ? TUYỆT ĐỐI không để xẩy ra bất cứ tình huống xấu nào . Không lẽ vụ án này có dính líu đến quân đội , nên quan tể tướng PHẶC mới phải vội vàng từ Hà Nội " VÙ " lên đến tận vùng cao Yên Bái để nắm , để chỉ huy và ổn định tình hình ngay tại chỗ .
Hy vọng đây không chỉ đơn thuần là vụ thanh toán đẫm máu giữa vài cá nhân vì chút quyền lợi nho nhỏ mà là một sự thanh trường giữa các phe nhóm của các tay TRÙM trong ĐCSVN và phe QUÂN NHÂN đã bắt đầu manh nha ... Cầu mong sẽ có một tia lửa phát ra ở cuối con đường hầm điêu linh , cho dân tộc VIỆT mau thoát ra khỏi cái trầm tai vạ ... Mong lắm thay ! ... Mong lắm thay ! dereklong
|