Quote:
Originally Posted by lc_yeu_quy
Đôi khi chẳng có họ hàng bà con gì đâu ..... Biết từ "ném đá" của fans của những ca sĩ và tài tử/diễn viên ở VN không? Họ cũng đâu có họ hàng gì đâu? Chẳng qua là bảo vệ thần tượng thôi. Cũng là ý tốt!
|
Cám ơn anh. Em không phải là fan của PN (không thich giọng ca cuả PN hay giòng nhạc đó), em chỉ ủng hộ khi thấy PN làm những chuyện tốt, như nhận con nuôi, từ thiện, nhặt rát, etc.. Còn bên trong có những gì gúc mắt (như PR or whatever) thì thật tình không biết, chỉ hy vọng là không có thôi.
Cũng như TH làm từ thiện, em chỉ ủng hộ việc làm từ thiện, cho dù chỉ bỏ công hay cả công lẩn của - đó là một việc làm tốt, tại sao phải tiêu cực chỉ trích một nghỉa cử tốt đẹp? Yes, em là big fan của giọng ca TH, nhưng nếu anh để ý, em chưa hề bênh vực TH khi ai đó nói về đời tư TH . TH là con lai thì chắc là không hiền (có thể vì bản chất and/or môi trường lớn lên and/or sự dạy dổ or lack thereof)
Còn như câu chụp mũ của Lan-Anh làm em rất bị xúc phạm, vì hoàn toàn sai lầm. Nếu mình chỉ bênh vực những gì có lợi cho mình hay vì cái gì đó liên quan đến mình, cũng có thể suy ra là LA chống cộng chỉ vì bản thân sanh trong gia đình VNCH, đã bị VC làm bầm vập.
Nếu LA sanh ra là con caí của cán bộ, có thể LA không thề tự tìm ra chánh nghĩa để chống cộng vì nó không đem cái lợi cho mình? Mà nếu đã không có chánh nghỉa hay chân lý gì thì mình có khác gì VC hay đám bưng bô VC?