Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Đi làm chết mẹ luôn ...ngũ một đêm xong sáng ra thấy mấy cái bill trả tiền thoải mái ...khi chết mua đất chôn xong ...con cháu vẫn phải đóng thuế đất này ...
được benefit ...sự TỰ DO là mãn nguyện
|
hahaha


freedom không rẻ hén anh?

Mình phải bỏ tất cả để được cái sự tự do. Nếu không muốn ở nhà cao, cửa rộng, xe mới, tiền nhiều trong bank, dàn karaoke xịn haha, etc.... thì mình có quyền làm job tàn tàn. Nếu muốn chạy theo nhu cầu thì làm cực hơn tí (assuming mình có học vấn - những chú bác cô dì qua đây lúc lớn tuổi thì có ít opportunities hơn tụi nhỏ). Nhưng tóm lại thà mệt mỏi thân xác còn hơn sống nơm nớp lo sợ, tinh thần không dược thoải mái. Nhưng đó chỉ là quan niệm của riêng em thôi. Chắc cũng có người thích ở VN hơn, đâu biết được