Quote:
Originally Posted by hoanglan22
*************
Chỉ đúng một phần thôi bác ạ ... học dốt không đủ điểm bị đá ra ngoài ngay ...
********
***********
Đúng vậy vào trường này không dễ dàng gì . Học sinh phải có trình độ .
Nhỏ này có thể nói là khá giỏi , biết đâu nhỏ này biết cha làm ác , nhưng không màng tới mà chỉ học cho có một kiến thức tương lai sau này ...
|
Đương nhiên cocc khi vào những trường nổi tiếng chúng nó chắc chắn là không dốt rồi .Vì nếu dốt thì cha ông chúng đã chọn những trường khác ...miễn sao có cái bằng là được .
Còn học dốt đến mức không thể vớt vát được thì dù học đại học dở họ cũng mời ra ngoài như thường .Ngọai trừ những đại học vào chỉ cần học đại ,đóng tiền ,đủ năm là lãnh bằng thì không nói tới .
Theo mình nghĩ có thể đúng ,cũng có thể sai là :
Muốn để giỏi đúng với cái tiêu chuẩn bước vào Havard mà không phải trả tiền học phí thì rất hiếm đứa đủ (thông thường thì con ông nào cũng học giỏi ,có học bổng .Vì nếu trả tiền học phí ,thì cha ông chúng trả lời sao về khoản tiền khổng lồ đó ?)
Còn nếu không có cái mác học bổng ,thì ai sẽ lo trả tiền học đó ?Trả bằng cách nào bây giờ ?Chẳng lẽ dưới danh nghĩa bảo trợ ?Cũng khó trả lời vì tại sao lại phải bỏ tiền ra lo cho con lãnh đạo đi học ?
Đây cũng là tin mình đọc được nhưng không thể kiểm chứng ...vì thực sự không có khả năng làm việc đó .
Quote:
|
Lần đầu Tổng lãnh sự quán TQ ở bên Mỹ tới xin cho công tử họ Bạc vào học mà không được đó...sau đó nhờ doanh nhân Neil Heywood có mối "giao tình" với hiệu trưởng nên mới xin vào được đấy.
|
Những chuyện thế này chỉ được moi ra ,bàn tán khi Bạc Hy Lai đã bị bắt .