Chắn hẳn ACE còn nhớ hồi sau 1975, dân gian ta hay truyền miệng tên Nga để chế diễu: Ni-cô-lai nhai quai dép 0 nhỉ?
Năm xưa chúng nó đã ngố, thì gần nửa thế kỷ sau chúng nó vẫn hoàn...ngố mà thôi, sao tự hào lên đi nào bần cố nông 3 đời các pác !
Ngày nào chúng nó cũng sẽ vô tư tên TT Obama thành: Ô bà má ! hoặc bà Clinton thành...Cờ-linh-tơn! Hồi trước chúng đã viết Ca-tơ nè nhé, rồi Ních-xơn, Rê-gân etc..
chỉ nhục là khi ra ngoại quốc, sv VN cũng viết tên những người đó y như vậy luôn (vì nào có được thấy chữ nguyên thủy bao giờ) thành ra khi phát âm chỉ có khỉ mới hiểu thôi (chỉ vì là đồng loại)...sao tôi chưa thấy chúng nó phiên âm: Tả pín lù (Tập cận Bình), Pú-tìn, Xờ-tá-lìn, Lé-nìn...0 cười 0 chịu được đỉnh cao trí tuệ của CSVN!
Cứ tưởng tượng TT Hollande trơ mặt ra, chả hiểu họ nói gì khi thốt ra:
" Xin chào ngài Phờ-răng-xoa Ô-lăng-đơ " " ??? Qui est-ce?
Last edited by thangtram; 09-08-2016 at 16:04.
|