Cái bài này xạo quá đi!! Tôi là một người rất dể động ḷng trắc ẩn và hay tin người mà tôi c̣n
không bao giờ đưa cái debit card cho một người và không có password! Nếu tôi không có tiền mặt trên người, tôi thà chạy xe hay even đi bộ ra ATM gần đó and tro lai để cho tiền chứ không đưa debit card cho người ăn xin
Quote:
Harris là một nhân viên cao cấp của công ty quảng cáo nổi tiếng thuộc thành phố New York, Mỹ.
|
Hơn nữa, câu chuyện này xảy ra ở NYC, một nơi nổi tiềng nước Mỹ về người dân rất là vô lể và lúc nào cũng in a hurry, hiếm khi nhường ai đi trước; một nhân viên cao cấp của công ty quảng cáo (no less) mà lại dể tin người như vậy sao? Hoàn toàn không tin được.
Chuyện này khó tin hơn là kể chuyện cán bộ côn an VC không tham nhũng hối lộ