Quote:
Originally Posted by thangbomngo
nếu cùng lắm là lủ chó cho dây tiếng nga. đấy chọ đi . Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thế thôi
chuyện có thật ở Nha Trang đấy, năm 75 lủ chó chiếm miền nam tui đang học lớp đệ tứ (lớp 9) năm cuối của đệ nhị cấp và đang chuẩn bị thi chuyển cấp lên lớp đệ tam lớp 10, năm đầu của đệ nhất cấp. lủ chó không cấm học tiếng Anh, Pháp nhưng lúc có thầy, cô giáo đâu mà dạy. tất cả thầy cô giáo Anh và pháp đều cho họat đông cho CIA và bắt cải tạo, bà chị cả nhà tui nè giáo sư Anh văn trường nữ trung học Nha Trang (Huyền Trân) bị đi cải tạo khỏang 3 tháng. Còn tui đây đéo chụi học tiếng nga chó nên bị cấm đi học luôn thế thì ở nhà tìm đường vợt biên với thằng em trai thôi.
lủ chó cs tàn ác lắm không nhận bất điều gì thì bọn nó gán cho tội phản động thì thúi cuộc đời
|
ok, vậy em kêu anh bằng anh được rồi.

Khi VC vào Nam thì em chỉ bắt đầu lớp 4 thôi, nhưng từ lớp 6 thì trường bắt đầu cho học ngoaị ngữ, either Anh or Pháp thôi. Lúc đó cũng chưa có daỵ tiếng nga hay chệt, rồi học lớp 8 xong thì vượt biên. Sau naỳ thì không biết bên đó dạy ra sao. Không biết vì em có khiếu bắt ngoaị ngữ nhanh hay sao mà khi qua tới Mỹ, những văn phạm tiếng Anh đến rất dể (cảm giác giống như là đã học rồi), mặc dù lúc đầu mình noí không được thôi.
Gia đình anh cũng bị trù dập (sorry

)hèn chi anh ghét tuị nó như vậy. Gia đình em cũng có người bị bắt ở tù với danh nghĩa "học tập caỉ taọ" - ông anh bị gần 3 năm và ba em bị gần 5 năm mặc dù chỉ làm một ông cảnh sát hành chánh quèn, không làm tướng tá gì hết và cũng không tham nhũng hối lộ