Những người này tuy nghèo về tiền bạc nhưng họ rất giầu có về Tự Do, sung túc về Nhân quyền, và hạnh phúc về tình cảm với những gì họ sở hữu và những gì họ không có!!!
Việt cộng tuy giầu sang nhà cao cửa rộng lên xe xuống ngựa nhưng lúc nào cũng nom nớp lo sợ không biết ngày nào chế độ độc tài cs này bị sập đổ và người dân sẽ lôi đầu từng thằng cán bộ tham nhũng thối nát ra mà đập mà xẽo mà bầm nát ra, lúc ấy uỗng công bấy lâu nay ăn cắp, ăn cướp, biễn thủ công quỹ, hối lộ tham nhũng thối nát tài sãn của người dân. Ngũ nhưng lúc nào cũng phải mở 1 con mắt, và khi đi làm việc ở công sở lại nơm nớp lo sợ không biết lúc nào sẽ bị bắn chết bị thanh toán như phim hành động của Hồng kông do thằng phó ũy ban, trưỡng sở mộc, côn an đồn, và csgt, bởi ăn chia không đồng đều trong việc chia chác tiền hối lộ!
Xin được kết luận bằng 1 câu hỏi: Ai khổ hơn ai? Người Mỹ nghèo hay lũ việt cộng giầu có thối nát?
|