Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Vậy bác 12 ba sướng hơn tôi đầu năm 74 tui bị đi học phần mềm 42 ngày tróc da tại dục mỹ để kiếm cái bằng này thêm phụ cấp chứ đói lém đó bác à .
|
Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Khổ lắm bác ơi !!! bằng dù chỉ có thêm 800 đồng cứ 1 năm phải nhảy sô một lần ( giống như renew ) vào đông hoa vàng mất toi 500 còn 300 thì chơi con cọp cho xỉn đôi khi còn ký sổ nữa bác ạ.bằng sình lầy rẻ rề ...rờ trứng chim vài đường toi luôn 300 không còn làm gì được ...ra khói .  
nhưng tiền phụ cấp đắt đỏ là tui chịu nhất + tiền tử lãnh trước là vui rồi ...
cũng may giờ này còn sống tiếp chuyện với bác 
|


:haf ppy:
Dzậy là tui sướng hơn bác HL thiệt, tui đi học lấy bằng con chim 3 lần ở Vũng Tàu, lâu lâu ra ngã ba Giếng nước thử chim cũng mất tôi mấy trăm...Chỉ có lúc học Communication ở Tân sơn Nhất thì tôn tiền chim ở Gò Vấp nhiều hơn, còn con cọp thì ghi sổ....xong cuối cùng vô đại học tổng hợp hết 6 năm, cầm giấy ra trường với bằng cuốc đất...