Quote:
Originally Posted by WildCatAZ
Ý mình nói là đừng nên quơ đũa cã nắm, không có công bằng cho những người thật sự đi tỵ nạn. Sau 75 Mỹ đâu có ưa gì bọn CS nhưng họ vẫn nhận người tỵ nạn VN vào. Bên trại tỵ nạn Thailand có cã 1 khu toàn là bọn bộ đội/CS sống vĩnh viễn đợi tống cỗ về VN sau khi bị Mỹ bác khi phỏng vấn và thanh lọc lại.
Biết đâu nếu thanh loc̣ lại tô kẹo trong cã tô chĩ có 3 viên là CS/ISIS thôi. Tại sao phãi bõ đi cã 1 tô?
|
ah ok, em hiểu ý anh rồi. Cám ơn anh đã giải thích.
Em không quơ đủa cả nắm đâu vì em equate nó với lại sự kỳ thị, mà em chúa ghét sự kỳ thị. Anh chưa hề thấy em bao giờ post ghét tất cả người bắc, người hồi, etc... Em chưa bao giờ nói không nên cho tất cả người hồi vào nước. Em chỉ nói là job của người tổng thống về vấn đề này rất khó làm cho vẹn toàn, vì một bên là vì lòng nhân đạo nở nào bỏ qua biết bao người vô tội (không phải khủng bố); còn một bên là mình không cẩn thận, 3% (as an example) sẻ là dân khũng bố giết hại người của mình. Mà nếu mình cho hết vào nhưng phải tốn resources and manpower để theo dỏi họ trong vòng mấy năm (or even longer) thì sẻ bị nhiều người chỉ trích.
Còn câu anh compare CS với khủng bố thì em thấy nó không giống nhau. Tuy Mỹ không muốn CS tồn tại trên đất Mỹ nhưng CS chưa bao giờ khủng bố dân Mỹ như tụi hồi giáo cực đoan.