Quote:
Originally Posted by TAI-L
Con trâu không uống nước thì không ai có thể đè đàu nó xuống được.
Còn con người thì khác với con trâu vì sỉ diện dẩn đến ngu muội mất đi lòng tự trọng.
Nếu như có ai đó mời bạn uống bia/rượu mà bạn chối từ thì sẽ bị hắn sổ nho ngay hay làm trai mà không biết hoặc không uống rượu thì không có khí khái nam nhi vân vân ..và vvv . Tức khí quá thì chơi luôn. Bản thân tôi thì không bao giờ uống .nếu có ai mời thì tôi đem bác sỉ ra doạ lại hắn. nếu còn ngoan cố thì thì tôi kêu vợ tôi ra xử đẹp.
Còn nói về xả hội vn ngày nay thì quả thực con người không có sự giáo dục ý thức ,trách nhiệm gia đình ,giới trẽ lạc lối không có tương lai ,vô vọng nên đành mượn rượu tiêu sầu rồi lại không muốn thua kém bạn bè nên cứ thi nhau mà thể hiện. Người vn bị lây bệnh của người Tàu ,người nhỏ mà mồn to ,đã dở mà không chịu dở ,đã dốt còn muốn bao che ,kém tài tài mà lại hay khoe nên mượn rượu để nổ. Ai có ý kiến gì xin chỉ giáo.
|
chèn đét ơi, vậy anh cũng nhờ pà xã là chúa sơn lâm của rừng nhà anh nên anh mới không uống, chứ dể dầu gì hã? hahahaha Vậy là em thay mặt xã hội cám ơn chị nhà trước hahaha
Nói đùa ghẹo anh cười chơi thôi, chứ uống rượu bia và hút thuốc là 2 thứ em không hề thích; khi nhà hay lại nhà bạn có tiệc tùng thì họ ép uống quá thì em chỉ uống nước ngọt, còn không thì chỉ nước đá lạnh thôi (vì muốn giử eo haha); ai cười em không đàn ông thì em chỉ tũm tĩm cười chấp nhận thôi, nhưng thật ra chưa ai cười (ở trong họ cười thì họ nghe chứ mình đâu biết haha).
Ý của original post của em là mình nên có sự tự trọng và tự giác hơn là cứ đổ thừa cho xã hội. Cũng như việc xã rác cũng vậy. Mình không thể control hết cả xã hội, nhưng ít ra mình có thể control được chính mình, và xa hơn nữa là dạy con cháu hoặc family members của mình. Biết đâu được người ngoài nhìn thấy hành động tốt của mình sẽ làm họ thay đổi hành động của họ trước đây. Nếu ai cũng đỗ thừa tại xã hội nói láo, trộm cắp, xã rác tùm lum nên mình phải làm theo thì không ai chịu trách nhiệm hết, và xã hội VN trỡ thành như bây giờ
edit: thường thì ai mà háo thắng thì dể bị sa ngã, theo em để ý. Thấy người khác nổ thì mình cũng phải nổ theo để hơn thua; làm vậy chi? Mình giỏi hay dỡ thì chính mình biết. Sĩ diện hão nó không thật mà còn hại chính mình thôi