Quote:
Originally Posted by lc_yeu_quy
Nếu ăn chay trường thì chắc biết rồi ..... nothing to lose ....
Thật ra tôi không phải là người hay nấu ăn .... nhưng đôi khi lười ra ngoài mua gia vị nên tui hay bày trò .... đứa em đôi lúc tới chơi thây tôi làm và nói .... có sáng kiến hay ... LOL! .... tôi thật ra dễ nuôi ..... ăn gì cũng được .... hồi nhỏ sợ nhất rau mồng tơi, rau đay vì nhớt nhớt .... nhưng bây giờ cũng ăn được.
|
no no, tui thì phục ai mà "phăng" cái traditional recipe. Nhiều khi vì thữ đồ mới mà mình cải tiến cái món đó ngon hơn không chừng? Có khi được khi thua thôi. Có thể vì tính tui hay làm vậy nên tui hoan nghênh (right spelling?) cách làm vậy của người khác?
Canh chua theo kiểu Thái (called sum yung guy or whatever hahha) họ bỏ straw mushroom (không biêt tiềng Việt) vào nữa, ăn cũng ngon. Tui thữ bỏ vào canh chua của mình ăn cũng ngon lắm