Một bên thì cố né nơi dân cư trú khi tấn công còn một bên thì bất chấp tất cả để đạt được mục đích....như vậy ai là người tàn ác vô nhân đạo??? nào có khác chi với bọn ISIS. Chiến tranh có qui ước mà đã giết người một cách man rợ như vậy huống chi chiến tranh nguyên tử, đã biết nó sẽ xảy ra như vậy tại sao không tránh nó để nhân loại tránh được họa diệt vong mà lại cố tình tạo nó vậy thì mình là người trí dũng song toàn hay chỉ là phường chợ búa lưu manh mà Pú tìn thường tự hào là ta giỏi nhất thế giới.Nếu cho người ta là ác độc (ISIS) thì mình phải tránh làm điều ác và đừng để giống như người, còn đằng nầy lại ác độc không chịu nhường bước thì thử hỏi mình hơn họ chổ nào hởi gấu nga ngố.Tội ác nầy chỉ có quỉ Sa Tăng mới làm được thôi...hehehe ai có bênh vực cho nga ngố thì tự vấn lương tâm mình xem mình đang cùng phe với kẻ ác hay tránh xa nó ra như tránh loài rác rưởi đang hoành hành nhân loại trên khắp mặt Địa Cầu nầy.
|