Quote:
Originally Posted by ngoclan2435
Học hành bên Mỹ có 1 điều thật đặc biệt: không cần thật giỏi. chỉ cần chăm chỉ làm bài, đọc sách nhiều, thế thôi. Ngoài ra khá tốn tiền. Nhưng...học ở bên Pháp mới là sợ: sợ ở chỗ phải nhớ cả cuốn sách, mới có thể trả lời các câu hỏi. Mỹ khi thi có nơi còn cho mở sách mà tìm câu trả lời. Chỉ có điều nếu không đọc cuốn sách đó, khi thi không đủ thời gian để làm bài. Khi thi tiến sĩ, chỉ có 1 điều hơi điên đầu, đó là làm 1 bài "luận án" cho năm cuối. Bài này sẽ phải nghiên cứu rất nhiều sách vở, có khi phải đi phỏng vấn.
Nói chung học bên Mỹ họ không bắt phải học thuộc lòng như bên Pháp, họ chú trọng nhiều về thực hành hơn là học như con vẹt.
|
Open book exams tưởng dễ nhưng thật ra khó hơn ..... Chỉ có hiểu mới làm được, học như con vẹt thì chỉ có gặm bút ...... Còn exams ở Mỹ thì tùy theo thầy cô ... Thang điểm cũng vậy ... Nhưng đa phần họ cho bài từ dễ đến khó để phân biệt học từng học sinh/sinh viên ..... Nếu tất cả khó quá, thì thằng khá và trung bình cũng giống nhau là không làm bài được .... LOL!
PhD cũng tùy theo người đỡ đầu .... nhiều người theo đuổi hoài mà luận án vẫn không được chấp thuận chứ đừng nói tới trình luận án.