Quote:
Originally Posted by soft_c_hard
Con của Bill và Sting (Police) sẻ mở hội :
"Cám ơn ba má, con không được hưởng gia tài !"
Obama nhắc con đi cầy hè để nếm mùi đau khổ khi kiếm $$$
http://www.telegraph.co.uk/women/mot...-spend-it.html
Bà chủ L'Oréal (mỷ phẩm) để lại gia tài cho cháu ngoại với điều kiện :
Khi cháu được 30 tuổi mới được đụng tới ! 
|
Vậy bạn không đồng ý với quan niệm của Bill Gates và Sting?

Mình thì thấy họ làm rất đúng - để lại gia tài kết sù là dạy cho con mình tính ỷ lại và không biết quý giá trị của đồng tiền, no no ; giúp phương tiện cho nó có kiến thức đi học trường tốt mà nó muốn theo mới là sự khôn ngoan và khéo léo. Ăn ở không thì núi vàng cũng lở.
Tuy nhiên, cũng không nhất thiết là không nên cho gì hết; cũng nên cho một phần nhỏ để giúp vốn kinh doanh (nếu nó muốn kinh doanh) cũng là cái hay
Cách dạy con của 2 người này và ông Obama cũng tương tự như câu của người Việt mình "thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi"