Quote:
Originally Posted by laughster
haha thông cảm đi anh, ăn trong máu rồi; đừng nói chi bên vẹm, ở hải ngoại cũng thiếu gì người Việt mình khoái nỗ. Em honestly không thích cái tính đó của người Việt mình - quan niệm em là nên sống thật tốt nhất - ai chê em dốt hay chê em nghèo, em xầu chai hahah thì thiếu gì người khác để em chơi, cần gì phải phô trương những gì không phải là mình?
|





hahaha!! đúng vậy . chú cũng cùng quan miệm với tui .. tui ghét nhất là những nguời thích nỗ, thích khoe của .. nhưng đa số nguời việt cộng chỉ thích khoe cái mình đang có , rồi khoe luôn những cái gì mình không có .. để làm gì ?? để mình hơn những nguời khác .. sống ích kỹ, sống không trung thực với bản thân .. chẳng muốn ai hơn mình cả ..
chú đừng có lo!! mình xấu thì cái đó chẳng có thể chối cải đuợc .. nhưng mình còn tự hào là cha mẹ sinh ra mình ra sao , mình để vậy là đuợc rồi . hahahah