Vietbf.com - Một người chủ con mèo đã chết cả năm qua lại khiến chú mèo quá đau buồn nên không muốn tìm chủ mới, và lại sống bên cạnh ngôi mộ người chủ suốt một năm không rời bước dù có các con người chủ cho ăn, nhưng vẫn trở lại ôm ấp tấm bia mộ người chủ.

Con mèo nằm bên mộ chủ không rời cả ngày lẫn đêm. Ảnh: SWNS
Hàng ngày, nó trở về ngôi nhà từng sống cùng bà chủ và được các con bà cho ăn, sau đó quay trở lại ôm ấp tấm bia mộ màu xanh và qua đêm ở đó.
Dù được người qua đường cho đồ ăn và nước uống, con vật vẫn không chịu rời khỏi ngôi mộ. Người ta thường bắt gặp nó nằm lăn trên mặt đất hay cất tiếng kêu thảm thiết.

Dù được người qua đường cho đồ ăn và nước uống, con vật vẫn không chịu rời khỏi ngôi mộ. Ảnh: SWNS
"Tôi nghĩ nó là mèo hoang và đã cố gắng giúp đỡ, nhưng lần nào nó cũng quay lại ngôi mộ. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy nó ở đó, chỉ đôi khi rời đi vài giờ nhưng rồi lại quay trở lại", Keli Keningau Prayitno, 28 tuổi, một người từng cố gắng đem con mèo về nhà nuôi dưỡng cho hay. "Thật buồn khi nhìn cảnh này. Nó cho thấy con vật thân thiết với chủ biết bao".