Quote:
Originally Posted by phokhuya
Bầu cử đã xong, người kế vị đã được bình chọn. Hãy nhìn thời cuộc trong tương lai hay hơn là ai oán với cuộc đua hôm qua.
Người Mỹ có cái hay là trong cuộc đua họ có vẽ như là con mãnh hổ muốn cắn xé với nhau. Tuy nhiên sau khi cuộc đua chấm dứt thì họ lại thành một khối, và họ sẽ có chung một lập luận là cùng bảo vệ và ủng hộ đất nước của họ. Bốn năm sau họ lại có cơ hội giàn binh bố trận và chuẩn bị cho cuộc đua mới trong bình đẳng.
Chính phủ tốt thì dân nhờ. Chính phủ không làm được tốt thì người dân lại có cơ hội bình chọn lần tới. Sống ở nước Mỹ thì người dân có được quyền lên tiếng, bình phẩm mà không lo phải bị côn an côn đồ quấy phá. Lại cũng chẳng cần phải ngậm "Phân" nằm vùng như đám việt gian. Cứ thảnh thơi sống qua ngày trong "Tự Do, Ấm No & Hạnh Phúc".
Thôi thì cứ chúc mừng Trump và chúc may mắn đến mọi người công dân Mỹ. Đừng quên chúc cho bản thân một ngày mai tốt đẹp hơn nha.
|
ANH CŨNG THÍCH ĐÃNG CỘNG HÒA THẮNG - NHƯNG HƠI TIẾC VÌ TÂN TỔNG HƠI BỊ LỚN TUỔI QUYẾT ĐỊNH CHƯA CHẮC LANH LẸ CÁ NHÂN ANH TUỒI NHƯ TRUMP TẬN HƯƠNG TÀI SẢN KINH DOANH ĂN CHƠI ĐÂU CÒN SỐNG NHIÊU NĂM NỬA - ĐẢU ĐÁ ĐỂ NHỮNG NGƯỜI DƯỚI 50 TUỔI LÀM CHUYỆN ĐẠI SỰ - LÀM TỔNG THỐNG SAO SƯỚNG BẰNG ĐẠI PHÚ HÀO ĐI ĐỨNG TỰ DO