Quote:
Originally Posted by seaside230
Quyền tự do của bạn thôi, nhưng VN có lịch sử chống Tầu 1000 năm, chống Pháp 100 năm, miền Bắc cai trị bởi VC nghèo nàn, chống Mỹ, xâm lăng miền Nam tới 25năm, cũng không thấy ai chết vì đói, VN vốn dĩ đủ lúa gạo, tôm cá vùng sông nước để tự sống với nhau rồi.
Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi. Ngọt bùi của người Việt hải ngoại với gđ trong nước đóng góp không nhỏ cho sự suy đồi xã hội VN hiện tại.
|
Có thể bro nói đúng, không ai chết vì đói, nhưng quan niệm của riêng tôi thì trách nhiệm của tôi đối với gia đình là trên hết, rồi mới tới người dưng. Gia đình tôi phải sống đầy đủ trước rồi tôi mới lo được những cái lớn lao hơn.
Nhưng đó không có nghỉa là tôi nhắm mắt bênh gia đình bất chấp lý lẻ. Thí dụ gia dình ba má anh chị tôi làm ác, tôi cũng có thể bỏ họ để theo hướng đi riêng của mình. Nhưng đây là 2 trường hợp khác nhau