Quote:
Originally Posted by thangbomngo
mình đoán có thể thằng 94 lù này là kevin đỗ tân khoa lúc trước có ứng cử nghi viên ở quận nào đó cali cho đảng dân và rớt nhục nhã,
mấy bạn bên mỹ chắc chắn biết rành hơn, mình chỉ đóam mò hay nhớ mây thôi
|
Tui nghĩ bạn không nên đoán mò, vì cái mò của bạn từ chuyện Kevin Khoa, ca sỹ trẻ, là chồng của ca sỹ quá cố Ngọc Lan là một điều hết sức bất kính. Và bạn nên tìm hiểu thêm Kevin Đỗ Tân Khoa là ai trước khi so sánh với ca sỹ Kevin Khoa ở trên vì có những cái mò bất lịch sự như thế. Theo tui được biết search engine của Google thì bạn không cần phải trả tiền.
Quote:
Originally Posted by laughster
Cũng có thể nhiều người trí thức nhưng họ có cái đam mê văn nghệ, như ca sĩ Trung Chỉnh, ngoài đời là bác sĩ, Hoàng Oanh ngoài đời hình như là dược sĩ hay lòi sĩ gì đó quên rồi haha. Những người mà đi ca chỉ là vì đam mê chứ không phải kiếm tiền job chánh thì họ có thể giử lập trường của mình, không cần phải theo thời thế để kiếm bạc cắc  nhưng đó chỉ là thiểu số thôi. Phần đông ca sĩ họ thích chạy theo cái hào nhoáng của vật chất và tiếng tăm, chống cộng cũng được mà thân cộng cũng chẳng sao, miển sao bên nào chi nhiều tiền thì họ theo.
|
Đúng như bạn nói, có nhiều người có một đam mê khác với công việc làm ăn hiện tại. Hoàng Oanh thì không phải là dược sỹ mà là chồng của cô ta.
Về phần Kevin Khoa thì tui thật sự không ngờ kiến thức của một luật sư lại tệ tới thế. Không biết trong trường học ra làm sao mà chỉ đưa ra những bình luận nhầm vào cảm xúc của mình hơn là đầu óc suy nghĩ.