Quote:
Originally Posted by The true
Rồi thôi " I can you" đi mà bỏ đi cho rồi, sáu bó như tôi mà là anh hồi nảy giờ chắc tôi phải uống thuốc quá
Bỏ qua đi anh ơi  :handshak e: 
|
Rất cám ơn bạn đã khuyên mình.

:thankyou : Mình tuy thích cười giởn và thọt lét người chung quanh nhưng không phải là người dể ăn hiếp.
Mình đã cảnh cáo ổng rồi. Từ nay trước khi ổng mờ miệng hồ đồ nửa là sẽ bị mình thẵng tay trừng tri. Mình nói bậy thì mình xin lỗi, nhưng ai đó nói bậy thì đừng trách. Không tự giác thì bị người phát giác trưng ra mang nhục ráng chịu. Ruột gan đang bừng bừng lửa giận nãy giờ haha