Cu Ba bây giờ nghèo hơn cả Brunei. Chế độ cộng sãn Cu Ba còn tồn tại được đến ngày hôm nay là do tiền bạc của người tị nạn cs Cu Ba ở Miami, USA gửi về người thân của họ.
Hoàn cảnh nước VN hiện nay giống hệt như của Cu Ba. Người Việt tị nạn cs ở hải ngoại hằng năm gửi về mười mấy tỷ US dollars, vô tình nuôi dưởng cái chế độ độc tài cộng sãn VN trong khi đó người dân VN thì nghèo xơ nghèo xác, chỉ có cán bộ nhà nước tham nhũng thối nát chức càng cao thì càng tham nhũng nhiều và càng giàu nhưng lại ác độc và mất đi bản tính của con người Việt hiền hòa ngày xưa.
Nam củ sắp bước qua. Năm mới sắp đến. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ ra thì càng thương người dân VN và càng căm hân lũ ác độc bạo tàn tham nhũng thối nát cán bộ cs ở VN.
Mã Cha mày lủ cán bộ ác độc nhà nước csvn. Chúng mày hãy chết hết đi cho người dân nhờ.
|