Quote:
|
Trong khi đó, chị Thảo, một người dân sống ở Hà Nội chia sẻ, đây chỉ là thống kê chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất của Google, còn có rất nhiều người quan tâm đến các vấn đề thời sự truy cập trực tiếp vào các trang báo quen thuộc mà không thông qua hệ thống tìm kiếm của Google. Chị cho biết qua email: “Người đi làm (tri thức) quan tâm vấn đề thời sự ‘điên đảo’ và họ chỉ đọc tin khi họ có thời gian rảnh”.
|
Chị Thảo Hà Nội khờ quá. Dân nước khác cũng có dùng các trang báo quen thuộc của họ chứ không phải chỉ riêng ở nước VC. Nhưng phần đó không thu thập statistics được nên thôi dẹp đi khỏi tính.
Còn số lượng truy cập từ từng người qua google thì rất nhiều, nó cũng cho thấy tình hình hiện tại người dân đang "TÌM KIẾM GÌ", so sánh với nhau được chứ sao không?
Nó hiện ra là dân xứ VC tìm mấy cái nhạc kpop korean, ca nhạc Đàm Vĩnh Hưng, mấy cái màn thi chọn amateur sân khấu.... là đúng ngay chóc rồi. Còn đọc báo thời sự Việt Cộng thì toàn tin láo "phản đối phản đối phản đối" mãi rồi ai đọc chi nữa?
Chị Thảo muốn dựa vô con số mà chị không biết, rồi đoán mò hay sao? Đoán mò rằng dân chúng vô các trang báo quen thuộc để đọc tin thế giới? Vậy sao không đoán là họ vô các báo đó để đọc tin anh Đàm chửi mẹ, tin sân khấu, tin ca nhạc, đá banh??