Thằng Duterte này điên rồi, miệng nó thối không thể tưởng được.
Có thể đây là hậu quã của việc tiêu thụ, xữ dụng và lạm dụng quá nhiều thức ăn độc hại của Tàu cộng tràn lan khắp nước Phi (nói riêng) và Châu Á (nói chung)
Nói người lại nghĩ đến ta, phải khen TT Phuck khi Ông tuyên bố "Ma Gie in Viet nem" khi khích động về hàng hóa sãn xuất ở VN
Thế nhưng, thật sự VN có được hàng hóa gì với phẫm chất 100% VN mà không bị pha chế, tiêm nhiễm, hoặc đầu độc bằng nguyên liệu giã tạo và độc hại của Tàu cộng?
Và VN thật sự có bao nhiêu người điên như thằng Duterte này hiện nay?
|