Sáng 27/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Vũ Duy Kiên (SN 1978, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản. Tại phiên tòa này Kiên đã khai những tình tiết gây bất ngờ cho cả phòng xử lý. Hắn khai rằng mình chỉ là người đi bán vàng hộ còn kẻ gây ra vụ trộm xe vàng là một đối tượng tên Vương, người Trung Quốc.
Báo Tri thức trực tuyến thông tin, theo cáo trạng, từ cuối tháng 11/2015, Kiên liên tục qua nhà, cửa hàng vàng của ông Phi quan sát, tìm hiểu quy luật vận chuyển tiền, vàng của chủ và nhân viên. Nắm được quy luật trên, anh ta lên mạng tìm hiểu cách mở cửa xe ôtô bằng dây dù đồng thời đặt mua chìa khóa vạn năng để phá khóa xe.
Sáng sớm 7/1, Vũ Duy Kiên tiếp cận xe chở vàng của ông Phi cạy cửa, mở khóa ổ điện để ở trạng thái chờ nổ máy.
Lúc sau, Kiên thấy nhân viên của chủ nhà để hòm tiền, vàng vào vào cốp xe rồi ra cửa hàng nên đi tới mở cửa, nổ máy, lái đi. Khi tới cầu vượt đường sắt Phú Lương (Hà Đông), tên trộm đỗ lại lấy vàng, tiền, bỏ xe lại bên đường.
Cơ quan điều tra xác định Kiên đã lấy khoảng 230 triệu đồng và hơn 10 kg vàng. Số tiền trên được anh ta mang trả nợ ngân hàng và chi tiêu cá nhân. Riêng vàng được Kiên nung chảy, đổ thành các thỏi hình vuông, chữ nhật nặng khoảng 1 kg rồi nhờ người bán hộ.
Cũng theo báo Công lý, tại phiên tòa xét xử, lý giải về nguồn gốc hơn 10 kg vàng đem bán, Kiên trình bày do được một đối tượng tên Vương (người Trung Quốc, hiện vẫn chưa rõ lai lịch) nhờ đem bán hộ và bị cáo còn cho rằng mình đã bị bức cung và dùng nhục hình nên mới phải khai nhận tội.
Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo Kiên đã không đưa ra được bằng chứng để chứng minh cho lời khai của mình có cơ sở và có căn cứ rằng mình bị bức cung và dùng nhục hình.
Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng để làm rõ mọi sự thật khách quan trong vụ án nên sau nửa ngày xét hỏi, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án.
Therealtz © VietBF