Ở nước nào cũng có người bỏ rát nơi công cộng, không nhiều thì ít, nhưng chính quyền có ban thu dọn, họ làm việc rất chuẩn, khi tàn cuộc chơi ( lể, tết giáng sinh, những buổi hòa nhạc ngoài trời), họ thu dọn thật nhanh, từ 3 giờ sáng ra quân là đến 6 giờ không còn một cọng rát ở nơi công cộng, từ con đường nhỏ đến công viên.
Ở Vương Quốc Hòa Lan còn cho dân mua pháo về tự đốt, trong xóm nhà đến giờ giao thừa mạnh ai nấy đốt, nhưng lúc đã đốt xong thì mọi người cùng chung quét dọn xát pháo , dọn dẹp trên con đường, sáng ra con đường vẫn sạch sẻ.
Ở VN tụi, việt cộng nó đã ăn ở dơ dáy từ tổ tiên trong rừng trong hang núi thì chính quyền vc thấy càng dơ càng giống quê hương của tụi nó, càng thích tội gì mà thu dọn.
|