Quote:
Originally Posted by laughster
Anh thay mặt hắn xin lổi em thì em cám ơn anh, nhưng anh xin lổi về chuyện gì mà hắn đã làm?
1/ chuyện hắn cố tình khiêu khích em năm lần bảy lượt hay
2/ chuyện hắn ngậm máu phun người nói em theo hắn tò tò
trong khi hắn mới là người đá xéo em mấy lần mặc dù em vẩn giữ im lặng để quan sát
3/ hay chuyện hắn chửi em là "hồ tinh" là
4/ hay là chuyện hắn nói với anh hungnam em là nội gián trong đây
5/ hay là chuyện hắn nói em ăn mày sự thương hại trong đây by xưng em với mọi người trong khi em đã ăn tiền già từ lâu (câu này hắn nói using 2 nicks trứng thúi và khách xú uế)
Chuyện anh xin lổi giùm hắn, tuy là chuyện tốt, nhưng hơi khôi hài, cũng giống như trước đây mod lavu chơi trò tiểu nhân ăn hiếp bạn của em (anhtu);em ức lòng đứng ra khiêu chiến publicly với lavu để đòi lại sự công bằng cho anhtu nhưng lavu vẩn thủ khẩu như bình, trong khi đó Qsold là người đứng ra xin lổi giùm lavu; lời xin lổi đó nó hơi empty và không có substance.
Nhân vô thập toàn, ai lại chẳng lầm lổi. Em cũng đã từng lầm lổi nhiều lần khi nóng tính , nhưng em sẳn sàng xin lổi more than once khi em cảm thấy em có lổi với ai đó, vì em không thích cái cảm giác bức rức khi minh vô cớ hurt feelings của một ai.
Em chỉ muốn cho tên khách xú uế này biết là nếu hắn muốn buộc tội một ai, nên có đầy đủ chứng cớ rồi address họ directly (thay vì chỉ đá xéo như hắn đã làm với em and God knows whoever else before); nếu có từ tâm và tế nhị thì làm qua PM để người ta khỏi bị xấu hổ; trước tiên nên nhìn lại mình, thí dụ mình chửi người khác ăn cắp thì trước hết xem tay mình có sạch hay dơ; đừng có mà 2 tay còn đang bợ đồ tế nhuyển chôm về chưa kịp phi tang mà la bài hải có trộm. Trước khi hắn nói em giả mù sa mưa thì nên nhìn lại hắn có mấy hoá thân ở trong đây và lý do tại sao hắn cần nhiều hơn 1 nick; em thì chỉ có 1 nick đối diện với đời thôi, chả sợ gì ai mà phải giả bộ này nọ.
Người lớn tuổi lẻ ra phải biết mấy nguyên tắc cơ bản này; người lớn mà lầm lổi thì tội nặng hơn người trẻ gấp mấy lần, bị trẻ nhỏ dạy đời lại mình mới là nhục nhã độn thổ.
Anh khuyên em nên "dỉ hoà vi quý" nhưng tại sao hắn khiêu khích em mấy lần trong thread này mà chẳng ai dám đứng ra nói một lời công đạo giùm em? Tại sao lại có sự khác biệt giữa người này người kia? Bộ em không phải là con người như hắn sao?
Em đoán hắn còn có at least một nick khác nữa, nhưng em sẽ âm thầm để ý; nếu hắn còn tiếp tục thì em sẽ không tha nick đó luôn. Đã có vài lần hắn nói bóng nói gió là em nịnh bợ Qsold bỡi vậy nên Qsold mới bợ đở em. NẾU EM MÀ CÓ NỊNH BỢ QSOLD HAY MODS NÀO TRONG ĐÂY HOẶC LÀM CHUYỆN GÌ MỜ ÁM TRONG ĐÂY, XIN CHO RA ĐƯỜNG XE CÁN NÁT THÂY VÀ KIẾP SAU ĐẦU THAI LÀM CON CHÓ
@ khách xú uế và trứng thúi, nên nhớ,có nhiều người xem nhẹ danh dự của mình và có thể bị mua chuộc, nhưng có người xem nó như là một cái gì thiêng liêng cho dù đây là mạng ảo; đừng bao giờ đem nó ra làm trò đùa bằng không tui không để yên đâu. Tui nói được là làm được mà tui cũng chã cần mày tao mi tớ hay chửi thề văng tục. Đụng đến dây đanh đá của tui thì tui đã chứng minh cho you thấy đó. Tui chỉ biết đá thẳng vào mặt chứ tui không biết và không quen đá xéo như thứ tiểu nhân ném đá dấu tay, miệng thì đạo đức nhưng hành động mờ ám chứng tỏ cái tâm cong vòng như cái bình tích.
By the way, đừng giả mù sa mưa làm bộ post with one nick rồi dùng nick khác cám ơn hoá thân kia của mình; nếu thèm khát popularity như vậy thì hú tui một tiếng, tui sẽ cám ơn tất cả posts của you để you khỏi cảm thấy mình không bằng người.
Oh, còn một câu chót, tui không biết là you vì thù riêng, hay ganh tỵ một cái gì tui không biết (God knows how I offended your other nicks), nhưng nếu nói là vì muốn lật mặt nạ VC nằm vùng của tui thì you ngu như là gì vậy (không phải như chó hay heo vì heo và chó thông minh) ; đã cố tình theo tò tò để ý chuyện của tui mà lại không nắm vững được ai là người CC, ai là thân cộng after over 11,000 posts thì tui chỉ biết lắc đầu tội nghiệp you.
Nhớ nha, mai mốt có chửi tui thì nhớ chửi thẳng, đừng mượn câu nói chuyện với ai để chửi tui - bài học nhớ đời nha cưng
|
Biết lỗi mà chịu nhận lỗi là điều đáng quí nếu mình phạm lỗi và tôi cũng vậy. Còn chuyện xin lỗi khi thay mặt bởi vì tôi muốn yên lành và giữ hòa khí đó mà chứ có mắc mớ gì tui đâu, thôi thì cho tôi vuốt giận đi nha cho nó yên ổn đôi đàng. Lòng yêu nước ai cũng có và lòng nghi kỵ cũng vậy nên đôi khi có sự hiểu lầm (theo thiển ý của tui), thôi thì đừng mang trong lòng sự thù hiềm rồi tạo thêm hố sâu ngăn cách giữa mọi người với nhau.Tất cả đều là anh em dù có cách biệt nhau vì tư tưởng hay ý thức hệ cũng vậy, mình là người VN da vàng máu đỏ đang chảy mạnh trong huyết quản vậy thì thương nhau không hết đi anh bạn nhỏ, chín bỏ làm mười hay câu nhịn chín câu lành chứ không phải câu nhịn chín câu cự thì tui đầu hàng nha.Lần cuối tui xin bạn nhỏ hảy bỏ qua cho mọi sự an vui từ tâm lẫn thân hén. Nếu được vậy tui thành thật cảm ơn nhiều lắm nha.

:thank you:

:hands hake: