Quote:
Originally Posted by annabelleNAM
Ối chà! Ối chà! “Bề hội đồng” sao? Làm tao sướng đê mê tê háng. Chính tụi bay là những người biết lẽ phải thiệt sự, nên động lòng trắc ẩn, mới thèm ra mặt dạy dổ tao chứ tao thường chỉ dám chửi đổng không khí khi bệnh tourettes kinh niên của tao lên cơn thôi chứ ít khi dám gây sự với thằng nào con nào ở đây hết á! Nữa, còn lại cầu trời khấn... qsold cho nó BAN tao nữa chứ? Mong “bịt miệng” tao là sao? Sáng suốt quá vậy cà? Sao không chút lòng từ bi, thương hại đến một kẻ bị tửng kinh niên hay bị ỉa chãy ở lổ miệng?
Nhưng mà nhỏ QSold dù nó có dốt đến đâu đi nữa thì nó cũng phải nhận ra được lũ bưng bô VC và chệt cộng như chúng tao chỉ là 1 lũ giá áo túi cơm, đầu đường xó chợ, khen người cửa trước, chửi người cửa sau, nịnh bợ một cách lố bịch và ngu xuẩn vv và vvv... Chữ Việt viết không đâu ra đâu, lý luận thì ngu dốt, hay lèm bèm chuyện tào lao, chỉ biết chê thiên hạ bốn phương và chỉ biết “đóng góp” toàn là những thứ loại ...“con nhà mất dạy”....
Nhìn tao nè... Tuy tao có “ăn nói bạt mạng” bất chấp thiệt, nhưng trước sau như một, lúc nào cũng giọng điệu mất dạy và thất học. Hơn nữa, tao thuộc loại văn chương của thứ chửi mướn, bán tôm bán cá góc cầu Ông Lãnh hay chợ Xóm Chiếu, đóng góp nhiều tạo sự xôn xao ồn ào của forum. Nói 1 lời công đạo , nếu mà không có tao thì tụi bây biết ai xứng đáng để được bây chửi hoặc được bây đạp vào mặt, được bây ị vào miệng như tao, buồn lắm đó tụi bay? Hehehehehehe.... HÉ HÉ HÉ HÉ HÉ ...
|
Biêt nhìn lại mình một cách trung thực là một đức tính tốt, khen cưng một câu haha
