Quote:
Originally Posted by whuynh
You nói chuyện về Mỹ theo kiểu một người chưa bao giờ sống ở Mỹ với giọng điệu xuyên tạc .
America có đáng là Great America hay không ? Hãy để số đông (hard working people - not those lazy bums) đang sống ở Mỹ nói cho you về điều đó .
Luôn tiện hỏi , You sống ở nước nào ? Nước của you có được số đông ngưới trên thế giới gọi là "Great Country" không?
Tôi ? Nếu được chọn sống ở đâu ? Tôi vẫn chọn Mỹ làm nhà (cho tôi và gia đình của tôi nữa ).
|
Nếu bạn có dư thì ghé vô đây :
https://ramusa.org/
Tin tức về kinh tế, tài chánh hay ... của mỷ thì thiếu gì báo mỷ hay âu viết >>> đọc thì biết
- Tui ở xứ "làm ít lảnh nhiều" !

- tuần làm 35 giờ + 5 tuần hè + 11 ngày lể nghỉ xả hơi
- nếu làm 37 giờ thì thêm 10 ngày nghỉ bù
- đi bác sỉ trả trước 25$, sau đó bảo hiểm công trả lại 17$ + bảo hiểm tư trả 8$ >>> tốn 0$ hay 8$ nếu không có b.h.tư
- đi nhà thương trả trước 20$/ngày, nhứng gì hơn 120$ (mổ xẻ ...) miển trả
- đại học công miển phí
- trợ giúp về tiền nhà, nuôi con, bảo hiểm bịnh ...
- ...