"Tổng thống Donald Trump có vẻ ưa thích thái độ khó lường cho dù đã khoác áo lãnh đạo siêu cường kinh tế và quân sự. Hai tuần sau ngày tuyên thệ nhậm chức, tổng thống theo nguyên tắc «nước Mỹ trên hết», và chính phủ của ông Trump đã liên tục đưa ra những tuyên bố bốc lửa. Không những đối thủ của Mỹ mà ngay các quốc gia đối tác hay đồng mình như Mexico, Úc và Israel cũng bị ông Donald Trump dằn mặt, theo phân tích của AFP."
Vậy thì có gì trật! Kg lẽ Ông Trump phải cuối mặt nối gót bọn hèn nhát, rồi kg làm gì, cứ đem tiền ra đổ xuống biển để lấy lòng đồng minh, thì Ông ấy có cần ra tranh cử kg? Bằng ngược lại thì bị lên án thế này thể nọ và thất hứa với dân Mỹ. Nếu kg làm vậy thì kg có con đường mới cho nước Mỹ, vậy dân Mỹ có bầu cho Ông kg? và ông kg làm vậy thì ông kg phải là trump! Đó mới là chiến lược khôn khéo và hóc *, đó là ưu điểm của Ông, nếu mà ai cũng đoán được ông nghĩ gì? sẽ làm gì? Thì chúng nó có sợ nước Mỹ*(Ông Trump) như ngày hôm nay hay kg? Bằng chứng là chỉ cần Ông ấy ho một cái thì các đối tượng muốn tè ra quần.
Tại sao những TT tiền nhiệm kg làm được vậy? Đó gọi là bất tài, làm việc kg có đối sách, trước khi lên thì hứa đủ thứ, khi lên rồi làm đại khái lấy lệ, để rồi đem tiền ra giải quyết. Ganh tị xúi dục bè phái là ó, để mà khỏa lấp những sự bất tài, thấp kém và sự bỉ ổi của mình. *(Đương nhiên khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét thì nhìn cái bản mặt vợ chồng Obama va killary nó phải méo)./.
|