Một người đàn ông tại Trung Quốc đã phải mang chiếc “bụng bầu” trong suốt 10 năm vì không muốn tới bệnh viện. Tuy nhiên đến khi tình trạng sức khỏe xấu đi thì ông đã buộc phải vào viện cấp cứu. Tại đây các bác sĩ đã rất sốc khi mổ bụng bệnh nhân và lôi ra một khối u có trọng lượng tới 15kg.

Ôm bụng bầu vượt mặt suốt 10 năm trời, có nằm mơ cũng không thể ngờ thứ ẩn chứa bên trong lại kinh hãi đến vậy.
Một người đàn ông đến từ Lạc Sơn, Tứ Xuyên (Trung Quốc) phát hiện mình bị đau dạ dày vào năm 2004. Nghĩ đơn giản đó chỉ là bệnh đau thông thường, ông không đến điều trị ở bệnh viện mà mua thảo dược để tự điều trị ở nhà.
Bởi tự điều trị tại nhà và không đến bệnh viện kiểm tra, chỉ sau 2 năm, bệnh tình người đàn ông này ngày càng nặng hơn. Cuối cùng, năm 2006, ông cũng quyết định đến bệnh viện và phát hiện mình đang có khối u trong bụng. Nhưng vẫn chủ quan, ông lại trở về và tiếp tục tự điều trị tại nhà.
Sau 10 năm, khối u hoạt động “hung hãn” và to bất thường khiến người đàn ông vác bụng khệ nệ như đang mang bầu. “Bụng mang dạ chửa” quay trở lại bệnh viện cầu cứu, nhưng các bác sĩ đều bó tay không dám nhận vì khối u bây giờ rất nguy hiểm. Cuối cùng, ông phải chuyển đến bệnh viện quân đội ở Thành Đô, Tứ Xuyên.
Tại đây, sau 6 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã loại bỏ thành công khối u có kích thước khủng nặng tới 15kg. Bây giờ, người đàn ông đã hoàn toàn hồi phục và có thể tự buộc dây giày cho mình – điều mà trước kia là không thể.
hoalyly@vietbf sưu tầm