Thi thể ông Kim Jong-nam đang được bảo quản tại bệnh viện Kuala Lumpur. Ngày đêm có cảnh sát bảo vệ và có cả lực lượng chiến thuật tới đây. Họ đã phát hiện dấu hiệu của âm mưu đột nhập nhà xác nhằm đánh cắp thi thể ông Kim Jong Nam.

Cảnh sát làm nhiệm vụ bên ngoài nhà xác bệnh viện Kuala Lumpur ngày 19/2. Ảnh: Reuters
“Chúng tôi biết ai đó có âm mưu đột nhập nhà xác bệnh viện. Chúng tôi phải đề phòng và sẽ không để bất kỳ ai làm xáo trộn khu nhà xác”, Malaymail Online dẫn lời chánh thanh tra cảnh sát Khalid Abu Bakar nói trong buổi họp báo hôm nay.
Dù nói giới chức biết những người này là ai, ông Khalid từ chối tiết lộ danh tính của họ.
“Chúng tôi biết họ là ai nhưng không cần tiết lộ với các bạn”, ông nói.
Cảnh sát Malaysia đã triển khai các lực lượng được trang bị vũ trang tới bệnh viện vào hôm qua và đội an ninh vẫn được duy trì.
Chánh thanh tra Khalid cũng bác tin đồn cho rằng gia đình Kim Jong Nam đã nhận dạng thi thể ông. Thực tế, giới chức Malaysia vẫn đang đợi mẫu ADN để xác định danh tính.
Trước đó, truyền thông đưa tin con trai của ông Kim Jong Nam là Kim Han Sol đã tới Malaysia để nhận diện thi thể cha.
“Đó là tin đồn, không có chuyện đó. Chưa có thành viên gia đình nào đến để nhận dạng người đã mất và cho chúng tôi mẫu ADN", ông Khalid nói.
Hôm 13/2, người đàn ông mang hộ chiếu ngoại giao tên Kim Chol bị hai phụ nữ tấn công tại sân bay Kuala Lumpur khi chuẩn bị lên máy bay tới Macau (Trung Quốc). Malaysia và Hàn Quốc xác định Kim Chol chính là Kim Jong Nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Song Triều Tiên phủ nhận.
Malaysia đã từ chối yêu cầu bàn giao thi thể ông Kim cho phía Triều Tiên. Hiện giới chức Malaysia đang thẩm vấn hai người Triều Tiên, trong đó có một quan chức Đại sứ quán Triều Tiên, do nghi liên quan tới vụ việc.
Therealtz © VietBF