Quote:
Thiên nhiên ưu đãi cho đất nước Việt Nam bờ biển dài dọc theo đất nước, đúng là "biển bac" nếu ta biết khai thác nó.
|
Vấn đề không phải là biết hay không mà là có được phép hay không. Đám chó đẻ lãnh đạo bán mẹ nó cho tàu hết rồi, tụi chệt néu không mở khu ăn chơi như đà nẵng , nha trang, thì cũng hủy phá như vũng áng, còn chó gì nữa mà khai với thác. Trước năm 75 có ai thèm đụng đến những thứ này đâu. bây giờ đói quá thì con gì cũng phải ăn, cho nên đám bưng bô DLV phải nói như vây để dân đừng lo. Không biết chừng sau này khi dân chúng đói quá chúng sẽ nói dán là loại bổ dưỡng nhất, và cũng chính là món khoái khẩu của hô chó minh khi còn rửa chén trên tàu tây.