Quote:
Originally Posted by WildCatAZ
Muốn giữ cho danh tiếng thơm tho thì ngày xưa về VN chi. Vã lại đám cưới bạn bè với nhau có lỡ tiếng tục tĩu cũng có gì đâu mà phãi hạ nhục người ta. Khi nào đứng trên sân khấu trước công chúng hát trã tiền thì khác. Đã biết bao nhiêu cái đám cưới cũa ca sĩ bạn bè mời nhau , đùa giỡn thã cửa với nhau. Ai ăn chay không thích thì bõ về im miệng lại. Giã bộ sạch sẽ đễ đánh bóng tên tuỗi mình thôi.
|
- Các bạn chưa hiểu hoặc kg muốn hiểu về cuộc đời của Hương Lan! Thật ra chuyện kg như các bạn nghĩ đâu! Để từ từ mình kể cho các bạn nghe về sự việc của Việt H ương và HL. Đây chỉ là cách dạy dỗ đàng em của một Đảng viên lâu năm của HL. Nói cách khác vào thời gian trước 75 Nghệ sĩ Hữu Phước và HL Đã là đảng viên đãng csvn, bởi gì bị mẹ bỏ rơi, Và tự đó HL vào nghề Cùng cha.
Trước khi Hữu Phước bị vợ bỏ thì làm thầy giáo, bị vợ bỏ và ôm hận theo cs để trả thù Mỹ, rồi cũng HL đi hát khắp nơi! Cuối cùng ông và gia đình được điều sảng Pháp công tác theo diện Việt kiều yêu nước hội nhập vào đang xã hội ở Pháp, vì HP có quốc tịch Pháp. Đến khoảng cuối năm 78 Ông xin công đồng ở pháp làm cho ông lễ chiêu hồi, và ông mất khoảng tháng hai 79.
Còn HL và Chí Tâm thi đại diện cho Kim Cương và BachTuyết điều hành bọn ca sĩ hải ngoại, sau đó được tăng cường thêm ca sĩ Thái Châu, nhưng bị ca sĩ Hùng cường vạch mặt là nằm vùng cho nên TC âm thầm rút lui.
Cũng giống như bạn nối*"Đã biết bao nhiêu cái đám cưới cũa ca sĩ bạn bè mời nhau*, đùa giỡn thã cửa với nhau" Đều là chuyện bình thường, Vậy bộ VH hiền lắm sao mà để con ca sĩ về chiều làm ầm lên như vậy? Gia Chủ cùng cô dâu chu rễ chưa lên tiếng, có đâu HL lại quay lên như vậy! Xưa nầy mình chưa bao giờ nói ra chuyện này, và HL cũng chả biết mình là ai cả. Mình thì kg mấy thích đám nầy lắm, cho nên mấy hôm rồi mình kg màn tới. nhưng có bấy nhiêu chuyện mà HL cứ len tráng ca nhân nói hoài, vả lại VH đã xin lỗi rồi mà HL vẫn tỏ ra tá đây và cố chấp, cho nên mình mới lật mặt nó cho người biết một chút! ai muốn nghĩ sao thì tuỳ. ok!