Quote:
Originally Posted by kimba
Tao cũng không biết mầy là loai thành phần nào ? Nhưng minh bach mà nói với mầy ;Tao nếu được là con chó trung thành hay gì gì nữa cũng là một điều quí , tiếc thay tao chỉ là hạng không bằng con chó mầy nói;
Sự nhận thức về khoa học hay triết học thì cũng tạm trên bề mặt không thể hiểu sâu nhưng với hạng người như mầy thì không đang kể phải nói chữ tranh luận vì tao nghỉ mầy chỉ là hạng dưới gót giầy cũa tao mà thôi {vì từ nhò tao chì mang giầy chưa bao giờ đi chân trần nên không dùng từ gót chân}
- Tao không có tôn giáo Thiên chúa giáo , Phật Giáo ; Lão giáo là những gì tao trân trọng.
- Tao không la con chó cũa bất cứ hạng người nào mà chỉ là con chó hoang .
- Mầy biết "Tam đoạn luận" cũa nhà hiền triết Socrate không ?
Mọi người đều phải chết.
Socrate là người,
Vậy Socrate phải chết.
Chỉ là những suy nghỉ về con đường mà mọi người chen lấn nhau mà sống chứ không bao giờ là hạng bưng bô .
|
"Oh một việc dể dàng nhất là Ngài chỉ cần dạy giống như trong Kinh-Thánh đã nói lời cũa Chúa Jesus [đai ý] " Đừng bao giờ cho họ cá để ăn mà hãy dạy họ câu cá" vì cho cá thì phải cho liên tục mà khi dạy họ cách câu cá thì chính họ sẽ giúp cho bản thân luôn luôn khi cần cá.
Tôi nhân danh cá nhân :YÊU CẦU NGÀI TT THƯƠNG XÓT BAN CHO TÔI BÍ QUYẾT 18 NĂM KHÔNG CẦN ĐÓNG THUẾ .và không cần ngài giãm thuế mà cứ TĂNG THUẾ"
BBBBBravo!!!!!