Quote:
|
Phát ngôn viên Jetstar cho hay họ nhận được thông báo từ phi hành đoàn về việc “một nam hành khách có hành vi gây rối”. Tuy nhiên, Laura cho rằng không thể gọi con trai 2 tuổi của cô là “người lớn” hay “nam hành khách”, bởi Mattea chỉ là một đứa trẻ. Theo Kidspot, hãng hàng không hoàn thành các xem xét hôm 27/2 và gia đình Laura hiện có thể bay về nhà ở Sydney.
|
Gọi thằng bé đó là
"một nam hành khách có hành vi gây rối" là đúng rồi.
Họ cố tình gọi như vậy là có chủ ý mà.
Nếu bà mẹ Laura muốn người ta xem nó như một đứa trẻ, thì trước hết một đứa trẻ phải có cha mẹ quản thúc cái đã.
Laura phải biết giáo dục "handle" đứa trẻ con mình. Chứ để nó tự do như người lớn mà quậy phá, thì thiên hạ sẽ đành phải nắm đầu tên người lớn đó lại, phạt cho biết thân.