con già HLan nầy là cái quái gì chẳng qua nó ỷ có tuổi đảng nên lên giọng dạy đời đàn em , nếu không có mất nước 1975 thì giọng ca con HL vẫn chìm sâu dưới đáy sân khấu, nó hát cũng tầm thường không có gì đặc sắc chỉ vì chay qua Mỹ sớm, vào thời đó ca sỉ cũng it́ dân VN thì nhớ nhà nên đứa nào ca cũng phải nghe cho đỡ buồn , rồi sau nầy bị ế độ ở hải ngoại nên nó về VN trình diễn tuổi đảng nên CS ưu đãi nó, thế nhưng nó có dám bỏ Mỹ về ở luôn VN để tôn thờ bác và đảng không , tất cả bọn ca sỉ nghệ sỉ VN , chỉ thích về VN kiếm tiền sống với hư danh, và để kiếm cơm ăn vì ở hải ngoại chỉ kiếm cháo húp qua ngày nên bị lỏng ruột, bởi vì suốt ngày chỉ biết ăn diện phấn son giống mấy con phù thủy, không có học thức không có bằng cấp , muốn kiếm cơm là phải lao đông, quen thói ăn chơi làm sao mà có sức làm lao đông , nên đành bán rẻ lương tri về VN làm cộng nô và cuối cùng cũng bò lết về lại Mỹ ăn hại tiền thuế của đồng bào
tụi bây ngon thì cứ ở lại VN cho đến muôn năm đi nhé
|