Cách tiết kiêm tốt nhất là Không xài tiền. Kiếm được bao nhiêu là giàu thêm được bấy nhiêu. Nếu đói khát thì đến các Food Banks để lấy về mà ăn. Nếu quần áo rách bươm hoặc không đủ ấm thì đến các nhà thờ hoặc các tiệm Salvation Army tha hồ mà lựa. Nếu muốn đi lại thì đi ... bộ, hoặc nhờ quá giang xe người khác. Cần chổ ổ ? vô public shelters mà ở...
Ngày nào bạn bắt đầu làm được những điều trên thì bạn có quyền về hưu ngay lập tức, đâu cần phải cày quần quật, quần quật cho đến 65 tuổi mới về hưu được.
Nhưng... sống như vậy thì sống để làm gì ? Làm ra tiền mà không dám xài thì giữ tiền đó làm gì, đem theo xuống mồ chắc ? Miễn đừng vung tay quá trán, xài chừng mực tùy theo lợi tức mang về của mình, mỗi ngày sống một cách có ý nghĩa nhất có thể trong khi để dành một chút cho lúc về già là đủ rồi.
Cuộc đời ngắn ngủi, mổi ngày còn được sống thì nên sống vui sống mạnh, không phải chờ đến lúc về hưu mới sống!
|