Quote:
Originally Posted by QueMe
Thế nhưng, nghĩ cho cùng thằng Tàu đầu bự với dã tâm thôn tính thế giới bấy lâu nay nhưng lại không thể nào nuốt nổi bốn cái "gân gà" dai hơn đĩa ở sát nách mình: "Hồng Kông, Đài Loan, Tân Cương và Tibet!"
Ngày mai đây, nếu cả bốn lực lượng với ý chí và vỏ trang hùng hậu này cùng hợp lại nỗi lên tấn công Bắc kinh cùng 1 lúc ngay khi có 1 cuộc chiến tranh hay tranh chấp lớn nào giữa Tàu khựa với Nhật, Mỹ, và Nam Hàn. Lúc ấy chế độ độc tài cs và cái nhà nước mị dân Tàu khựa chắc chắn sẽ sụp đỗ 1 cách thê thãm!!!
|
Cũng khó lắm...
Chỉ riêng Đài Loan mới là một thực thể riêng biệt có chính phủ và quân đội, mới có thể vạch ra con đường riêng. Vậy mà thế giới chúng ta còn sợ Tàu đến nỗi phải ngoảnh mặt không dám thẳng thừng bắt tay Đài Loan.
Còn Hong Kong, Tân Cương, với Tibet là có hợp pháp trực thuộc chính phủ Trung Cộng, đâu có khả năng làm gì.
Biểu tình, phản đối, quăng đá, vv... thì Tàu còn giả vờ đóng kịch đàn áp.
Chứ lập ra bất cứ tổ chức nào để bắt nối với Đài Loan là China nó cho tắm máu liền. Đối với guồng máy CS thì tàn sát cũng chỉ là một nghề để làm cho xong công việc hàng ngày...