Cuộc ra quân đòi lại vỉa hè của UBND TP.HCM đã khiến nhiều hộ dân rơi vào tình trạng “dở khóc dở cười”. Rất nhiều gian hàng đã phải đóng cửa để chờ cho đến khi tình hình trở nên ổn định mới trở lại. Một số khác lại gặp những khó khăn không tưởng trong việc kiếm sống hàng ngày.
Hơn một tuần nay, việc phải phá bỏ bậc tam cấp trên đường Chu Mạnh Trinh (đoạn sau lưng bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM) khiến nhiều gia đình ở đây phải bắc thang để trèo vào nhà. Dù biết phải chấp hành trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè nhưng nhiều hộ dân ở đây cũng chia sẻ rất bất tiện khi bậc tam cấp bị đập đi. Họ cũng chưa tìm ra được phương án nào khả thi hơn để vào nhà một cách dễ dàng.
Bà Sáu (84 tuổi) cho biết: "Việc nhà cao quá khiến mỗi lần bước lên, bước xuống nhà đều rất khó khăn. Nhiều người già cả như tôi lúc đầu không quen vấp té liên tục, phải hạn chế di chuyển".
http://www.xaluan.com/images/news/Im...0155244160.jpg
http://www.xaluan.com/images/news/Im...0155244163.jpg
Đa phần những ngôi nhà ở khu vực này đều cao hơn mặt đường rất nhiều do nền đấy vốn cao sẵn vì vậy nhà nào cũng xây bậc tam cấp. "Nhà cao hơn đường lớn như vậy một phần do ở đây nền đất cao, phần còn lại là do các dãy nhà này thuộc phần phía sau, mặt tiền ở đường khác nên khi xây dựng lên, nhà thường cao hơn đường. Vì vậy ai cũng phải xây bậc tam cấp để ra vào nhà được thuận tiện hơn", một người dân cho biết.
Cô Lan kinh doanh rau củ cho biết hơn một tuần nay, sạp hàng của cô rất ế, nhiều khách hàng quen thuộc cũng ngại nên rất ít khi tới mua
Sau khi vỉa hè bị đập bỏ, để thuận tiện cho việc di chuyển những hộ dân ở đây dùng những chiếc cầu thang bằng gỗ, dãy bàn ghế, thùng gỗ cũ kỹ kê lên tạm bợ để di chuyển. Bà Xiển cho biết: "Đi lên đi xuống mấy cái này rất nguy hiểm, nhiều cái đã mục nát rồi nhưng giờ không có thì phải chấp nhận".
Vì nhà cao hơn đường hơn 1m nên việc buôn bán của những người dân ở khu vực này cũng trở nên ế ẩm, rất ít khách hàng lui tới. Một số hộ đã tạm thời đóng cửa để chờ đợi thời gian ổn định cuộc sống.